Câu chuyện tình yêu độc đáo của cặp đôi "cột đèn và máy nước"
Đỗ Phương Chi sinh năm 1988, cao 1m52, còn Thái Tuấn Anh sinh năm 1991, cao 1m88. Gần đây, cư dân mạng Việt Nam xôn xao trước hình ảnh một cặp đôi Trung Quốc chênh lệch chiều cao 35 cm. Tại Hà Nội, có một cặp đôi khác cũng “đũa lệch” 36 cm, với chàng cao 1m88 và nàng 1m52, trong đó chàng kém nàng 3 tuổi. Dù bị mọi người chú ý nhưng tình yêu của họ vẫn mạnh mẽ và đã dẫn đến hôn nhân, cùng với một cô con gái đầu lòng. Chị Chi và anh Tuấn Anh gặp nhau khi làm chung công ty, ban đầu chị chỉ ấn tượng với chiều cao của anh.
Dần dần, hai anh chị cảm thấy “tâm đầu ý hợp” và tiến tới tình yêu. Chị Chi tự hào về bạn trai cao lớn, cho biết: “Đi ngoài đường, nhiều người nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Những người thân thì hay trêu chúng tôi giống cột đèn máy nước. Nhưng miễn là chúng tôi hạnh phúc, mọi thứ khác không quan trọng.” Chị cũng thừa nhận ban đầu cảm thấy ngại vì sự chú ý, nhưng đã quen dần. Chị chỉ thấy bực khi có người trêu quá mức. Với chiều cao nổi bật, anh Tuấn Anh giúp chị nhiều trong cuộc sống hàng ngày, như khi lấy sách trên giá cao mà không cần ghế.
Khi được hỏi về sự chênh lệch tuổi tác, chị Chi chia sẻ rằng chị thích sự hiền lành và chân thật của anh Tuấn Anh, dù đôi lúc anh mải chơi điện tử khiến chị bực bội. Sau 6 tháng hẹn hò, họ quyết định kết hôn, nhận được chúc phúc từ gia đình và bạn bè. Nay, con gái đầu lòng của họ đã hơn 10 tháng tuổi, và cuộc sống của họ tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười. Điều này cho thấy tình cảm chân thành có thể vượt qua mọi rào cản như tuổi tác và ngoại hình.
Cuộc tình độc đáo của cặp đôi cá tính.











Source: https://afamily.vn/chuyen-tinh-dac-biet-cua-cap-doi-cot-den-may-nuoc-20131106082837204.chn